12/08/23 – 08:08

VU LAN NHỚ MẸ TÁC GIẢ
(Nhớ ơn đấng sinh thành)
Mẹ ơi hãy đón thu sang
Mùa thu mát mẻ lá vàng rụng rơi
Mênh mông tình mẹ đầy vơi
Yêu con nuôi nấng mong đời nở hoa
Ngậm ngùi nhiều nỗi xót xa
Nhân duyên day dứt nhạt nhòa bấy lâu
Công cha nghĩa mẹ khắc sâu
Nuôi con vất vả dãi dầu sớm hôm
Đếm sao cho hết công ơn
Đáp đền phụ mẫu các con gắng tròn
Ngày nào mẹ khuất núi non
Mới lo cha mẹ có còn nữa đáu
Vì con cha mẹ dãi dầu
Thân cò lặn lội phai màu sắc xuân
Thương con cha mẹ bất cần
Trăm công nghìn việc xoay vần đến tay
Ăn thì củ sắn củ khoai
Lót lòng lấy sữa hôm mai con chờ
Trăm đường cực khổ vẫn mơ
Mong con ăn học đến bờ vinh quang
Bao nhiêu cực khổ mẹ mang
Giờ đây sung túc mẹ sang tuổi già
Mẹ ơi con rất xót xa
Chúng con báo hiếu mẹ cha chưa tròn.
Lan Đặng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân