12/08/23 – 08:08

NỖI NHỚ NGƯỜI YÊU
Ôi cuộc tình mình sao luôn vướng bận
Nhớ về ai mà thơ thẩn ngày đêm
Ước cùng em có cuộc sống êm đềm
Để cho ta có thêm niềm tin mới
Rồi cùng nhau ta đi tới tương lai
Như ánh bình minh của buổi ban mai
Đã tỏa sáng phận trai ta tiến bước
Hỡi người yêu tình đôi ta đã ước
Sẽ cùng nhau ta xây được mộng đầu
Để ngày mai ta bắt một nhịp cầu
Tình đẹp mãidài lâu luôn bền vững
Nói yêu nhau thời gian sẽ minh chứng
Trọn tình nồng chứa đựng khối hồn thơ
Xa vắng em lòng anh luôn thẩn thờ
Mong gặp gỡ để từng giờ hò hẹn
Hứa với nhau tình ta luôn trọn vẹn
Đẹp tình mình chẳng hổ thẹn cùng ai
Kể từ đây tình cũng chẳng nhạc phai
Luôn bền vững tương lai tình trọn kiếp
Nguyện một lòng thê thiếp mãi bên nhau.
11/8/2023
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân