Thơ Phan Trọng Lan – dự tuyển in “Xuân yêu thương”

04/12/21 – 08:12

 

                 Tác giả: Phan Trọng Lan

PHAN TRỌNG LAN

Bút danh: Phan Trọng

Sinh ngày: 06/6/1959 tại Cẩm Vĩnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Hội viên CLB thơ Việt Nam; Hội viên CLB thơ Ban Mê.

Nhà thơ, nhà giáo

Nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Lê Đình Chinh, Nguyên Hiệu phó Trường THCS Hòa Đông, huyện Krông Păk, Đắk Lắk.

Đã được Bộ GD & ĐT tặng “Huy chương vì sự nghiệp giáo dục”

Được Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng “Huy chương danh dự”.

Tập thơ in chung: Tình mẹ (NXB Lao động, 2021), 99 bài thơ tình miền hạ, Tình cha, Khát vọng xanh, Hoa nở ba miền, 222 bài thơ tình… (NXB Hội Nhà văn, 2021)

 

 Mồng một tết

 

Tết này mồng một chỉ thế thôi

Ở nhà tránh dịch đứng với ngồi

Vào ra bên hồ ngắm cá koi

Lên xuống đua tranh cá đớp mồi

Rong chơi ngụp lặn nước như sôi

Đuôi vẫy rồng bay mãi chẳng nguôi

Hết rồi mồng một, một ngày trôi

Vẫn ngắm cá koi đứng với ngồi.

 

Mùng Một Tết Tân Sửu, 2021

 

Xuân về

(Vui xuân 2021)

 

 

Mai vàng nở rộ đầy sân

Xuân về có cả nơi gần nơi xa

Vui nhà hạnh phúc muôn phần

Tiền bạc, danh vọng có gần được không.

Con cháu đã ở rất gần

Vui bề hạnh phúc là tân cổ rồi.

Xuân này hương sắc đủ đầy.

Chim bay, bướm đậu bủa vây khắp vườn.

Dưới hồ cá lượn vui vầy

Trên bờ hoa lá ngất ngây hương nồng.

Mâm quả có đủ trái cây

Cầu, sung, dừa, đủ, mần xài quanh năm.

Con ơi muốn đủ phải chăm.

Mâm cỗ có cả tiền trăm, tiền ngàn.

Nhưng mà lười nhác cũng tàn,

Xuân này ta có muôn vàn lời khuyên.

Thôi thì chẳng nói luyên thuyên,

Chúc cho con cháu được yên vui vầy.

Rồi đây con sẽ đủ đầy,

Thương nhau mà sống còn hay hơn nhiều.

Bây giờ cô vid đang phiêu

Ở nhà tránh dịch đỡ điều xót xa.

Chúc cho thiên hạ thân yêu

Vui và hạnh phúc có nhiều niềm vui.

 

Buôn Mê Thuột, 12/02/2021

 

Để cho Xuân tới

 

Hôm nay đã ở vùng xanh

Bàn cờ vẫn để quẩn quanh ngoài vườn

Bạn thì vẫn chạy rất nhanh

Sợ con cô vid đứng canh trong nhà

 

Con cháu ở cũng không xa

Mà sao vẫn cứ ông bà bên nhau

Đông về gió thổi lao xao

Vần thơ giờ nhạt như bao đêm buồn

 

Bầu trời xám xịt cơn mưa

Ngoài kia cô vid lượn lờ chưa đi

Cô ơi cô kiếm cái gì

Người dân đang khổ bánh mì cũng không

 

Giờ trời đang ở mùa Đông

Sao con yến lượn vẫn không về nhà

Hay là yến sợ cô vid

Nên nay yến lượn từ trưa đến chiều

 

Làng xóm giờ cũng tiêu điều

Người còn, kẻ mất, bao nhiêu chuyện buồn 

Đông ơi nhanh chứ đi thôi

Để cho xuân tới sáng ngời xuân sang.

 

Ban Mê, 6 /10/2021

 

Xuân đang đến

 

Xuân đang đến vội vàng Xuân đến

Để ta, rạo rực đón Xuân sang

Hoa mai nở, rạng rỡ, rộn ràng

Có để tình hoa, thắm sang Xuân

 

Xuân ấm áp, nhưng còn cô vid

Để sơn ca chẳng hót vui xuân

Để cánh yến réo rắt chào liệng

Nối yêu thương nỗi nhớ hai đầu

 

 

Xuân lại đến lòng ta thêm thổn thức

Để hạnh phúc chẳng như Xuân xưa

Nụ cười Xuân, tần suất theo mưa

Để ẩn khuất sinh tử xa gần

 

Xuân đang đến nghĩa tình thêm ngắn

Bởi không còn khúc hát tình ca

Bởi không còn vui với mọi nhà

Biết bao giờ cô vid đi xa.

 

Ban Mê, 25/11/2021

 

Trẻ em hôm nay

 

Xuân về trên những cành cây

Em về trong những phòng xây bốn bề

Xuân còn đâu nữa mà về

Em đây vẫn cứ ê chề online

 

Ngồi trên máy tính suốt ngày

Mắt em giờ đã nghe cay lắm rồi

Bao giờ cho đến bao giờ

Trẻ em được học, bao giờ được chơi

 

Trẻ em trên khắp mọi nơi

Việt Nam vẫn dịch biết chơi thế nào

Bốn bề như có hàng rào

Ở nhà tránh dịch mà sao thấy buồn

 

“Trẻ em như búp trên cành”

Búp giờ khó nở, học hành phiêu lưu

Học, chơi chẳng được bao nhiêu

Thể chất thì cũng, lắm điều thị phi

 

Ai ơi có biết những gì?

Trẻ em giờ có được gì mai sau.

 

Ban Mê, 28/11/2021

 

Xuân này con ở lại

 

Xuân này ở lại mẹ ơi

Con là bác sĩ nghỉ ngơi không đành

Biết là mẹ nhớ mẹ mong

Anh em, hàng xóm ngóng trông con về

 

Mẹ ơi con thấy vấn vương

Bà con cô bác liệt giường nằm la

Con nhìn, ôi thấy mà thương

Tết này con chẳng còn đường về quê

 

Nỗi buồn xa xứ con mong

Nhưng mà cô vid đau lòng mẹ ơi

Tết này có cả ngoài trong

Dịch bệnh cô vid vẫn không yên rồi

 

Xuân này xa cách vấn vương

Con xin thứ lỗi, con thương mẹ nhiều

Chúc mẹ chúc cả làng quê

Vui xuân đón tết, con về xuân sau.

 

Buôn Mê Thuột, 20/12/2021

 

Tìm Xuân

 

 

Xuân về chưa mà trước nhà trống vắng

Để hiên nhà giọt nắng lọt vào trong

Ở ngoài kia thiếu nữ mãi ngóng trông

Hóng gió về nhè nhẹ nghĩ mông lung

 

Có phải chàng đang tìm Xuân ở đó

Để gió Xuân sao tình khiết trinh nguyên

Chuyện tình, duyên nợ, tìm Xuân mấy mùa

Gió Xuân ong ả đong đưa chuyện tình

 

Mùa Xuân là cả lung lính mọi miền

Chở nàng tìm đợi cuộc tình trong mưa

Mang đầy hơi lạnh dây dưa, Xuân về

Xuân về sao phải điệu đà tìm Xuân

 

Xuân đã về, nghĩa tình ta thêm mới

Bức tranh xuân phơi phới khát vọng xa

Xuân về xao xuyến thiết tha mặn nồng

Tình ta đằm thắm trong lòng tìm Xuân.

 

 Ban Mê, 26/12/2021

 

Én về ấm cả mùa Xuân

 

 

Nắng về mang gió mùa Xuân

Để đông ẩn khuất nắng hồng thêm tươi

Mai thêm rực rỡ sắc vàng

Đào nhuộm mái tóc hồng hào thêm Xuân

 

Én về lượn cả bầu trời

Từng đàn chim én ngỏ lời yêu thương

Gió Xuân xao xuyến vấn vương

Cho đàn chim én nhớ thương theo về

 

Bây giờ nắng ấm tình quê

Ai mang ước hẹn, hẹn thề mai sau

Không còn bao chuyện nỗi đau

Để cho Xuân tới thắm sâu tình người.

 

Én về mang cả mùa Xuân

Mang về theo cả tình người nhớ thương

Trời xanh rồi sẽ khai trương

Cùng nhau kết trái tìm đường sang Xuân.

                                               Ban Mê, 28/12/2021

Nhớ

 

Nhớ sao cứ thấy thiết tha

Nhưng mà nhớ mãi, ấy mà được chi

Mênh mang chẳng hiểu nhớ gì

Để trong tâm thức, chỉ vì chữ tôi

 

Nhớ lúc cái tuổi ấu thơ

Bâng khuâng nhớ buổi đi về theo trâu.

Nhớ về những thủa bơ vơ

Nằm rơm một chỗ sau hè du Xuân

 

Buồn vui nhớ cả bạn bè

Cái thời đi học đi về có nhau

Nhớ về những nụ hoa cau

Sau Xuân mới nở làm đau lòng người

 

Nhớ nhiều cái thuở thanh xuân

Ôm theo giấc mộng nát bần như dưa.

 Nhớ về cảnh cũ  người xưa

Bên trang giáo án mới vừa soạn xong

 

Nhớ thương biết mấy cho vừa

Bây giờ nhớ lại đã xưa quá nhiều

Tuổi nay cũng đã xế chiều

Ôn chút kỷ niệm đôi điều thêm vui.

 

 Buôn Mê Thuột, 13/8/2019

 

Nỗi nhớ

 

Xuân về em có biết không

Gió đông lặng lẽ đi về phương xa

Chút se lành lạnh thoáng qua

Và em biền biệt đi xa không về

 

Biết là Xuân đến Đông qua

Thế mà năm ấy tình xa đi rồi

Hoàng hôn vì thế buông trôi

Buồn khắc kỷ niệm đứng ngồi không yên

 

Cây khô chờ lá rụng rơi

Và những hạt nắng đứng soi một mình

Xuân về lay động cành cây

Nụ hôn mai nở đón ngày sang xuân

 

Chút thương, chút nhớ vẫn còn

Bóng em đang đứng cỏ non bên thềm

Tìm về chốn cũ tình son

Gió buồn níu lại không còn đường đi.

 

Ban Mê, 29/12/2021

 

Xuân về nhớ mẹ

 

Lâu nay sống kiếp tha phương

Nhớ câu ví dặm vấn vương lạ kỳ

Quê nhà nào có so bì

Đường đi ruộng lúa có gì đổi thay

 

Cánh đồng ngào ngạt hương xanh

Mong manh tuổi mẹ như cành lá khô

Quanh năm tần tảo nương ngô

Hy sinh thầm lặng nắng mưa quản gì

 

Con nên danh phận được ri

Nhờ công của mẹ, từng ly chút tình

Tình yêu của mẹ bình sinh

Con xin khắc ghi trọn tình mai sau

 

Đi xa đang mãi kiếm tìm

Tình yêu của mẹ, chút tình của cha

Giờ đây con mãi xa nhà

Xót xa nhớ mẹ thấy mà đắng cay.

 

Ban Mê, 01/01/2022

 

Chồng em lính biển

 

Lá thư anh viết thăm em

Hỏi thăm có nhớ có buồn nhớ anh

Nước mắt em có dài thêm

Nhớ anh trên biển chân trời bốn bên

 

Em ơi biển đẹp vô cùng

Tàu anh lượn sóng vẫy vùng nước non

Biển là nhà Tàu là con

Tình anh biển cả vẫn còn bên em

 

Lũ giặc đâm cả tàu ngư

Có anh lính biển giữ tròn ngư dân

Biển, em hai mối tình duyên

Nhớ em anh phải không quên diệt thù

 

Hôm nay anh ở đảo xa

Đợi anh viết tiếp thiết tha mặn nồng

Em ơi xuân đến buồn không

Anh đang gữi biển đừng trông anh về

 

Anh biết em vẫn không chê

Chồng em lính biển không về thăm Xuân.

 

Ban Mê, 3/01/2022

 

Tết về rồi đó phải không

 

Tết về rồi đó phải không

Con đây mong đợi, con trông tết về

Đợi tết con có được gì

Để được lì xì vui tết mẹ ơi.

 

Tết về rồi đó phải không

Bé du xuân Tết, mẹ cùng theo sau

Ngắm mai cùng với hoa Đào

An lành vui tết đón chào Xuân sang

 

Tết về rồi đó phải không

 Bỏ qua mọi chuyện trong lòng thêm vui

Ấp ủ với những niềm vui

Một năm hy vọng, túi thui không còn

 

Tết về rồi đó phải không

Gia đình đoàn tụ, trông mong mọi điều

Dịch đi, cút, khỏi làm phiền

Vạn điều như ý gắn liền yêu thương.

 

 Ban Mê, 04/2/2021

 

Nhớ Xuân xưa

 

Anh ơi trở lại mùa Xuân trước

Để thắm tình ta với mai vàng

Đào, Mai thắm đượm ngát hoa thơm

Đem về nhặt lấy nhớ tình thương.

 

Giờ đây nào biết hồn say mộng

Cuộc đời nào biết có sang sông

Thôi đành góp nhặt tình Xuân mới

Để biết tình Xuân, đỡ ngóng trông.

 

Tết này sướng khổ, cũng chẳng hay

Xuân này, vui tết gió như bay

Để ngày mau hết, tết đi nhanh

Đừng để chim xuân lạc cuối ngàn.

 Ban Mê, 5/01/2022

 

Chợ tết năm nay

 

Chợ tết năm nay lắm iu phiền

Đào, Mai chủm chỉm mắt lim dim

Ô kia thôn nữ từ đâu tới

Để trời phảng phất gió tìm ai

 

Hơi Xuân, ngây ngất, gió heo may

Vương lên cánh mai, để thân gầy

Nhà ai gió đẩy, cúc hoa lay

Bên kia quét trắng sáng vôi đầy

 

Mưa Xuân nhè nhẹ theo gió bay

Có cô thôn nữ men say xẩm

Anh hẹn chiều nay, anh có hay

Ai đã gieo thêm cái duyên này

 

Xuân đến mà sao nghe chẳng ngay

Bốn bề dịch bệnh thêm cay đắng

Chim én tìm nơi liệng không bay

Tết rồi Xuân đến kìa Xuân đến.

 

Buôn Mê Thuột, 20/01/2022

 

Chúc mừng năm mới

 

Năm mới kính chúc đến mọi nhà

Anh em bạn hữu ở gần xa

Hạnh phúc bên Xuân trẻ đến già

Thắng lợi an khang và hạnh phúc

Bạc tiền rủng rỉnh của làm ra

Phúc lộc theo chân đến tận nhà

Dồi dào sức khỏe cười ra hoa

Vui vẻ Xuân sang thấy mặn mà.

 

Ban Mê, 01/01/2022

 

Vui buồn dạy online

 

Xuân về cô giáo lại buồn

Hỏi ra mới biết vẫn còn phân vân

Kiến thức trò vẫn còn non

Học theo online có còn được chi

 

Online thầy dạy trò ghi

Nhoáng qua tích tắc chữ phi mất rồi

Giờ ngồi ngẫm lại nghĩ suy

Rồi đây kiến thức còn chi trong đầu

 

Đã đưa bao chuyến đò ngang

Giúp bao thế hệ sẵn sàng vươn lên

Vậy mà giờ thấy không yên

Rồi đây kiến thức ba miền ra sao

 

Xuân về tết đến đã gần

Kiến thức thầy dạy một phần chưa xong

Online dạy có long đong

Tương lai thế hệ có không được gì?

 

                        Ban Mê, 21/1/2022

 

Xuân về trên Ban Mê

 

Xuân về trên dải Ban Mê

Vùng đất gió nắng, cà phê một vùng

Có người cô gái Êđê

Ngồi bên choé rượu mân mê cái cần.

 

Ánh mắt đưa xa lại gần

Chàng trai dày dạn phong trần đáng yêu

Bỗng nhiên gục ngã khi nhìn

Lần đầu thuở ấy như mình mới yêu

 

Rượu chưa cạn hồn phách liêu

Chàng say men rượu hay tình men say

Rời Ban Mê mắt liu diu

Trái tim loạn nhịp khi yêu men tình

 

Em đây như cả bình minh

Để chàng nhớ mãi cuộc tình phiêu diêu…

 

                             Ban Mê, 22/01/2022

 

Nhớ người con gái Êđê

 

Xuân về bên chóe rượu cần

Nhớ về chuyện cũ ta gần bên nhau

Em trao tất cả tình yêu

Cà phê chín đỏ, những điều anh trao

 

Theo em quên cả lối về

Bên dãy dã quỳ, hoa nở Cà phê

Rực vàng một dải Ban Mê

Trao em tất cả những gì anh yêu

 

Nhớ em cô gái Êđê 

Điệu múa xoang ai chê anh vẫn nhớ

Ly rượu cần bên nớ, bên ni

Chếch choáng nhìn, em nghĩ, anh suy

 

Anh không say, chỉ ước ao

Như những ngày nào em ở bên anh

Em là Cô gái Êđê

Yêu em anh vẫn đi về sớm hôm.

 

                                                                     Ban Mê, 23/01/2022

 

Người lính biên cương

 

Xuân về người lính biên cương

Hồn nhiên ôm trọn yêu thương trong lòng

Núi rừng điệp điệp, trùng trùng

Gữi chắc tay súng, tới cùng nước non.

 

Hiên ngang đứng giữa trời mây

Gữi cho đất nước những ngày bình yên

Yêu anh người lính biên cương

Gữi yên làng xóm, yêu thương quanh mình

 

Mọi người yên giấc ngủ ngon

Thì anh vẫn gữi nước non quê mình

Anh gữi ánh nắng giọt sương

Bước chân người lính biên cương xa nhà

 

Anh ơi em quý, em yêu

Hy sinh bản thân đạt điều vinh quang

Biết ơn người lính xa nhà

Người dân, đất nước mặn mà thương anh.

 

         Ban Mê, 24/01/2022

PHAN TRỌNG LAN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: