12/08/23 – 09:08

XUÂN NGHIÊNG
Rảnh rỗi về ngang vãn cảnh chùa
Mới hay thiền tịnh chốn linh thiêng
Chư vị nói gì con chẳng hiểu
Chỉ nghe xào xạc cánh xuân nghiêng!
Dương Nam
12/08/23 – 09:08
XUÂN NGHIÊNG
Rảnh rỗi về ngang vãn cảnh chùa
Mới hay thiền tịnh chốn linh thiêng
Chư vị nói gì con chẳng hiểu
Chỉ nghe xào xạc cánh xuân nghiêng!
Dương Nam
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân