12/08/23 – 09:08
QUA MỘT THỜI KHÓI LỬA
Về Trường An của quê hương tôi đó
Nơi Trường An đất đỏ đã thành đồng
Vì quê hương ta bảo vệ non sông
Ai có thấu hiểu nỗi lòng khó khổ
Người Trường An chịu biết bao cảnh ngộ
Giáp quân thù súng nổ ngày đêm
Chẳng có ai được cuộc sống êm đềm
Nỗi khao khác đã tiếp thêm sức mạnh
Già trẻ gái trai cùng nhau quyết đánh
Cho quân thù trăm mảnh nát thịt xương
Để cùng nhau ta giữ lấy quê hương
Theo cách mạng một con đường tỏa sáng
Dân Trường An ta luôn theo Bác, Đảng
Với một lòng cách mạng đã thành công
Cũng không biết bao nhuộm đổ máu hồng
Người chẳng vũ khí tay không giết giặc
Người Trường An ta một lòng vững chắt
Đánh quân thù từ phương Bắc phương Nam
Dù khó khăn ta vững bước phải làm
Cùng ngồi lại ta luận đàm chiến sự
Đánh vào sào huyệt địch đang chiếm giữ
Theo lược đồ của căn cứ Đảng ta
Giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà
Mừng đất nước hát bài ca chiến thắng.
01/8/2023
Nguyễn Văn Học
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang