12/08/23 – 09:08

TUYỆT KỶ ĐỜI TÔI
Xế chiều rảo bước bờ kênh
Đằng kia nhìn thấy dáng em bước gần
Vẫn là chiếc áo nâu sờn
Chân không mang dép, nón vành che nghiêng
Em cười đẹp tựa nàng tiên
Miệng cười nũng nịu, mắt đen, má hồng
Chiều nay mình nghỉ ra đồng
Mình xem đá bóng, ngược dòng kênh xanh
Thả hồn giữa chốn thiên thanh
Nhìn em cười giỡn, lòng anh mở cờ
Đồng xanh, sóng lúa xô bờ
Đưa em về chốn mộng mơ đời thường
Dắt tay mình bước trên đường
Chân em vướn cỏ lòng thương chạnh lòng
Thương ơi đôi chiếc má hồng
Thương ơi đôi mắt đen tròn ướt trong
Tay tôi em nắm chặt lòng
Em vui ngây ngất, muộn phiền để quên
Thình lình vọng tiếng chuông ngân
Ngỡ ngàng… em nắm tay mình… là mơ!
Lê Đức Xí

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân