12/08/23 – 09:08

MƠ
Mưa thu thánh thót bên thềm
Nghe như vẳng tiếng êm đềm du dương
Vàng rơi lá kín trên đường
Hương sửa ngơ ngẩn tơ vương si tình
Dáng xinh kiều nữ một mình
Công viên ghế đá như hình đợi ai
Mùa thu gió thoảng hương cài
Em ngồi bóng ngóng chờ ai não lòng
Mùa giao hạ nhạt nắng hồng
Đường về lối cũ qua sông lỡ đò
Tơ lòng nối mấy vần thơ
Cất vào miền nhớ dệt mơ giấc nồng.
Ngày 11/8/2023
Nguyễn Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân