12/08/23 – 10:08

HỌA EM
Ta họa em trong ly cà phê sáng
Môi kề ngọt lịm tỉnh cơn say
Ta họa em giữa chiều gió Đông
Nét mực chưa khô đã có ánh nắng hồng
Ta họa em người dâng sau khung cửa
Rèm đã buông, gối đợi giấc mơ nồng
Ta họa em giữa những khúc cua đèo dốc
Kẻ si tình mê tốc độ đường cong
Ta họa em giữa bão tuyết mưa giông
Chợt dưới bàn tay ta hơi ấm
Ta họa em giữa cánh rừng cháy Napan
Xuân chưa về đã nảy những mầm xanh
Ta họa em trong ché rượi cần
Say mềm nhưng trái cấm vẫn còn xanh.
Lê Thi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân