12/08/23 – 10:08

KIẾP HỒNG NHAN
Trời khoe chi kiếp hồng nhan
Má ươm sắc thắm, mơ màng mắt duyên
Đợi anh ngày nước sông lên
Đến đêm nước cạn trơ miền bãi hoang
Nổi chìm mười bến đò ngang
Chờ hai bến nữa má nhăn răng bừa
Kiếp hồng nhan gọi mây mưa
Dùng giằng sấm chớp cũng vừa hết xuân!
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân