12/08/23 – 01:08

MƠ ĐÀ LẠT
Tôi mơ về Đà Lạt,
Nắng nhạt nhòa bóng mây
Em và tôi ngày đó
Dưới mưa chiều bay bay
Tôi nhớ về Đà Lạt
Muốn gởi vào áng mây,
Vạt nắng vàng hây hây
Để vơi nhớ những ngày
Tôi mơ về Đà Lạt
Miền đất bạt ngàn hoa,
Luyến lưu hồn lữ khách
Mãi mãi chẳng phai nhòa
Tôi mơ về Đà Lạt,
Bạc sương chiều bay bay
Hương Hồ xanh xanh ngát,
Trong gió bay ngàn mây…
Nguyễn Thành Phước

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân