12/08/23 – 02:08

NHỚ MÙA THU CŨ
Gió lại chuyển mùa, đã lại mùa thu
Qua lối nhỏ rơi rơi đầy xác lá
Con đường cũ vừa thương quen, vừa lạ
Thoáng bóng ai tha thướt bước qua cầu…
Anh ở nơi này, em chẳng biết đâu
Luôn đau đáu nhớ về miền thu cũ
Và thu mới đang buông lời thủ thỉ
Rủ về nơi ký ức tuổi xa mờ…
Anh nhớ về những năm tháng mộng mơ
Những rung động trong vần thơ tha thiết
Mới gặp cuối ngày để đêm về da diết
Nhớ thương nhiều, quay quắt đến tàn canh…
Gió lại chuyển mùa cho năm cũ qua nhanh
Năm mới đến, rồi lại sang Thu mới
Lá cứ rụng, trời vẫn xanh vời vợi
Để lại phía sau… nỗi nhớ… đến nao lòng…
Thích Nguyễn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân