12/08/23 – 02:08

CHIỀU NAY MƯA TRÊN PHỐ NÚI
Chiều mưa trên phố núi
Nắng xen kẻ giọt mưa
Chiều phân hai lối rẻ…
Nghe vụn vỡ đôi bờ…
Lá chao nghiêng theo gió..
Mưa trĩu nặng quằn cây…
Nước ướt tràn trên đất
Chiều nay lạ thế này…
Lòng còn chi đắng đót…
Mùa phân nữa sang ngang
Thương cho bông đủng đỉnh
Không kết hạt vô tình
Núi xa như màu ngọc
Gói một chút mong manh
Chiều nay về lối cũ
Nhìn bóng nước không thành.
12/8/2023
Lưu Giang

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân