12/08/23 – 02:08

TRỞ GIÓ
Mùa xuân ơi sao vội chia xa
Để nhớ nhung cách đào phai nhạt
Kìa hạ ơi em về buổi sáng
Nhúm lá bàng chồi biếc vươn xa
Phượng khẳng khiu cành trước hiên nhà
Xoan muốn rủ mùa hè đến vội
Tháng Ba ơi sao lòng bối rối
Hè chưa về, xuân vội rời xa.
15/3/2023
Lê Công Diện

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân