12/08/23 – 04:08

VẤN VƯƠNG MÙA HẠ
Hạ về bao nỗi vấn vương
Ngắm cành hoa phượng nhớ thương một thời
Tuổi son qua đã xa rồi
Ve ngân rộn rã, bồi hồi trong ta
Nhớ thời cắp sách đã qua
Tung tăng một thuở tuổi hoa trong đời
Tiếng trống ngân buổi sáng chiều
Ta vào lớp học, bao điều ước mơ
Ra trường xa bạn thầy cô
Nhớ sao cái tuổi mộng mơ thuở nào
Nắng vàng xanh ngát trời cao
Lòng ta nhung nhớ dâng trào con tim.
Ngày 18/6/2022
Nguyễn Văn Thi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân