14/08/23 – 07:08

THẦM NGUYỆN ƯỚC
Cứ mỗi bận con về đến ngõ
Thấy cha ngồi nơi đó chờ trông
Giờ đây quặn thắt tim hồng
Tràn cơi khát vọng vẫn không gặp người
Ngắm cảnh vật thắm tươi lộng gió
Hồn thẩn thờ lệ nhỏ đau thương
Làm sao xóa cảnh ngăn đường
Chia đời khác nẻo âm dương mịt mờ
Tiết đông chuyển vần thơ ướt đẫm
Chốn ba nằm lạnh thấm thịt da
Nệm bông chăn ấm quê nhà
Muốn mang gởi hết cho ba đủ dùng
Thầm nguyện ước cùng chung một thuở
Quay ngược dòng chữ nhớ dần qua
Để con gái nhỏ điệu đà
Chuyện trò nũng nịu bên ba sớm chiều.
15/11/2022
Kim Phượng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân