14/08/23 – 08:08

VẪN DẠI KHỜ
Quá nửa chừng xuân vẫn dại khờ
Trông màu sắc lạ bỗng thầm mơ
Hoài yêu lứa tuổi xanh hy vọng
Mãi thích loài hoa tím đợi chờ
Ngắm hạt mưa rơi khời nét chữ
Nhìn làn gió thoảng hóa câu thơ
Bằng lăng nở muộn vương đầy phố
Lại thấy trời thu đẹp bất ngờ.
Hoàng Bích Thị

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân