14/08/23 – 10:08

EM NÓI GÌ VỚI BIỂN
Em muốn ngỏ tâm tình gì trước biển
Mà một mình đối diện với mênh mông
Phải chăng em nói hộ những dòng sông
Lời cảm tạ biển rộng lòng dung nạp?
Hay nói hộ những con tàu chậm chạp
Chẳng kịp về khi bão táp gầm vang
Rằng biển ơi!… đừng dốc cạn phũ phàng
Hãy nương sóng nhẹ nhàng hôn bờ cát
Đừng trút giận gây thêm bao tan nát
Đợi mưa về cơn khát sẽ nguôi ngoai
Bình minh lên sẽ xua bóng đêm dài
Đừng để sóng mang hình hài thủy quái
Em nói gì mà biển thôi cuồng dại?
Sóng vỗ bờ ru mãi đến ngàn năm
Có phải em dồn hết cả thăng trầm
Và khát vọng để thì thầm với biển?
Em nói gì làm biển kia xao xuyến?
Hay chính em xoa dịu biển lòng mình
Biển và em cùng vẹn chữ trung trinh
Cùng lưu giữ một khối tình bất diệt
Biển lòng em dòng sông nào cạn kiệt?
Con tàu nào biền biệt giữa trùng khơi?
Hãy lắng nghe tiếng gọi chẳng nên lời
Về đây nhé… biển ngàn đời chung thủy.
Hoàng Anh Dũng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân