14/08/23 – 01:08

QUỲNH HƯƠNG…!
Rũ áo xiêm khoe…
nõn nhị đài
Bồng bềnh xếp lớp…
trắng như ai
Tơ vàng một dải
buông đài các
Thả sợi mảnh mai
rủ cọng dài
Yếm xòe tung sắc…
che thân ngọc
Đêm về thanh vắng
đón trăng phai…
Nâng ly ngà ngọc
Xem quỳnh nở..
Tỏa sắc thanh tao…
rất ngọt ngào…
Đúng là mỹ nữ…
đêm thanh vắng…
Một đóa quỳnh hương…
rực trời sao…!
Thùy Dương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân