14/08/23 – 01:08

GIỌT THU…!
Nhẹ thôi em bước vào thu
Nhẹ thôi khỏi sóng mặt hồ đảo chao
Đừng khua cái nắng hanh hao
Em đừng đánh thức lao xao lá vàng
Chớp mi lay đón thu sang
Giọt ngâu bay nhẹ khẽ khàng đậu lên
Rèm thưa ai hé bên thềm
Mắt ai ngấn lệ chờ đêm thu về
Chuông chùa xá vọng đam mê
Khi trầm lúc bổng tái tê cõi lòng
Nhẹ thôi em sợi phiêu bồng
Của mùa thu đến xanh trong tình đời
Giọt thu sóng sánh mắt ngời
Bàn tay em vén gọi mời thu sang…!
Thùy Dương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân