14/08/23 – 02:08

CHỢT THU GIEO BUỒN…!
Thế là thu cũng đến rồi
Chiều lênh loang nắng… và rồi chợt mưa
Mưa rơi… lấp loáng mặt hồ
Mưa giăng giăng đổ… nàng thơ chạnh lòng
Chợt như thấy rối tơ lòng
Mưa hờn dỗi cả tình nồng đa đoan…
Phòng the một kiếp cơ hàn…
Mưa làm cho cả phận loan tủi hờn…
Bồn chồn thân gái cô đơn
Ngắm mưa chiều đổ… nỗi buồn trào dâng…
Thênh thang lãng tử phong trần
Nhớ miền viễn xứ quây quần ngày xưa…
Chiều thu cơn gió giao mùa
Em xa mòn mỏi… cơn mưa gieo buồn…!
Thùy Dương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)