14/08/23 – 03:08

KHÚC ĐOẠN TRƯỜNG
Đêm khuya nghe tiếng đàn bầu
Thánh tha thánh thót giọt sầu chơi vơi
Cung thanh xao xuyến mây trời
Cung trầm thổn thức tình đời mênh mang
Suy tư lệ ứa hai hàng
Buồn cho duyên phận lỡ làng đôi ta
Một mình dưới bóng trăng tà
Nghe lòng quặn thắt xót xa ngậm ngùi
Không còn có những niềm vui
Không còn năm tháng ngọt bùi đã qua
Không còn chung một mái nhà
Không còn giây phút thiết tha mặn nồng
Chỉ còn nỗi nhớ niềm mong
Chỉ còn tiếng nấc nghẹn lòng đớn đau…
Lê Phước Sơn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân