14/08/23 – 04:08

BIỂN CHIỀU
Về Quy Nhơn chiều vương nỗi nhớ!
Níu tâm hồn ngược thuở xuân xanh
Ngồi trên tảng đá non gành
Nhìn ra biển cả trong xanh hiền hòa
Bao lớp sóng vỡ òa trên cát
Nghe âm vang khúc hát biển trời
Nghiêng chiều bóng ngã đầy vơi
Khơi xa từng chiếc thuyền rời bến đi
Chiều Quy Nhơn vu vi gió thổi
Biển mặm mòi thấm nỗi khát khao
Ngồi nhìn sóng gợn lao xao
Nghe lòng sâu lắng dạt dào mến yêu.
11/8/2023
Võ Văn Khê
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân