Đôi bờ ngàn mọ – Thơ Biện Thành Đồng

14/08/23 – 04:08

Tác giả Biện Thành Đồng

 

ĐÔI BỜ NGÀN MỌ

Tôi trở về đây thăm lại chốn sông quê
Ơi con sông mang bao nỗi nhớ
Ngàn Mọ ơi! Sông có tự bao giờ
Quê hương tôi nhà tôi ở đó

Bạn bè tôi bên nhau từ thuở nhỏ
Mùa hạ về chiều chiều tắm ven sông
Tiếng sáo diều cứ chao liệng trên không
Đàn bò lai xin đua nhau gặm cỏ

Xóm làng tôi hai bên bờ sông đó
Mỹ Sơn ơi! Mỹ Yên gọi chung lòng
Cùng quê hương cùng chung một dòng sông
Mỹ Duệ năm xưa hỏi ai còn nhớ

Mùa xã tràn lòng sông thêm dận dữ
Đôi bên bờ ngập trắng cả còn đâu
Quê hương tôi bao nắng lửa mưa dầu
Ngàn Mọ ơi! Ngàn năm sau vẫn thế

Trót yêu em rồi không thể lìa xa
Tôi đang đi trên bãi cát thôn ba
Lòng bâng khuâng nghĩ về sâu thẳm
Bãi cát vàng đang cứu vãn đời ta

Cẩm Mỹ ơi! Quê mình đang nghèo lắm
Hỏi ai xui nên em đã xao lòng
Ngàn Mọ ơi! Cho mạch nước xanh trong
Cho ta uống như uống dòng sữa mẹ

Hãy gìn giữ muôn ngàn đời em nhé
Hãy yêu thương hãy vun đắp quê mình
Đôi bờ Bắc Nam trọn nghĩa vẹn tình
Vì mai sau vì muôn đời muôn kiếp.

Ảnh tác giả cung cấp

Biện Thành Đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: