15/08/23 – 09:08

THU nhớ HẠ
Thu về bước thẹn chân em
Sau lưng đeo nhớ cái đêm cuối hè
Mưa rào không nón ô che
Quàng vai hai đưa ôm ghì gốc đa
Vẫn còn nóng hổi quê nhà
Anh vòng tay ấp, em nga ngả người
Cái đêm hôm ấy đâu rồi
Nay thu đón lạnh, hạ chơi vơi buồn.
Thu về xe sợi nắng suôn
Luồn kim vào hạ vá thương nhớ ngày
Đường kim mũi chỉ khéo tay
Để cho hạ cũng vui ngày tươi đêm.
Hạ đi thu ới bên thềm
Anh ra mở cửa đón em vào đời
Nắng mưa là việc của trời
Thu luôn bên hạ nói lời thủy chung!
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)