15/08/23 – 01:08

MẸ TÔI…!
Sẽ chẳng bao giờ có thể quên
Mẹ tôi… người phụ nữ nhu hiền
Cả đời tần tảo lo cơm cháo.
Một kiếp bôn ba chẳng lụy phiền
Lăn lộn sớm hôm không quản nhọc…
Ngược xuôi ngày tháng có ngồi yên…
Lo cho con cháu được no ấm
Hạnh phúc nào hơn mãi ấm êm…!

Thùy Dương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân