26/08/23 – 08:08

ĐỒNG THÁP NGHĨA TÌNH
(Viết tặng gia đình nhạc sĩ Lê Phước Long nhân dịp lần đầu tiên Hải Nguyễn đến thăm anh chị tại xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp)
Viết bài thơ gợi lòng bao nỗi nhớ
Những câu ca kết nối bốn phương trời
Dù xa xôi, tâm hồn luôn mong đợi
Phút giao hòa thỏa nguyện tình thắm tươi
Một lần thôi thăm quê hương Đồng Tháp
Đón nụ cười chạm hạt nắng bâng khuâng
Nơi ta đến, ánh mắt vui niềm nở
Đất hiền hòa chan chứa đến vô cùng
Tam Nông ơi! Mơn man từng ngọn gió
Bông điên điển ươm sắc thắm thu sang
Đồng xanh lúa, cánh cò nghiêng bay lả
Gọi tên người giữa khung trời mênh mang
Về Phú Cường nghĩa tình dâng cao vợi
Ấm lòng nhau từng câu nói ngọt ngào
Kênh Đồng Tiến chở bốn mùa thầm lặng
Ru câu hò bên quãng vắng xôn xao
Mai xa rồi, miền Tây vương vấn mãi
Tình Tháp Mười xao xuyến đến ngàn sau
Lời yêu thương chân thành xin giữ lại
Thời gian trôi, đá núi chẳng phai màu.
15/8/2023
Hải Nguyễn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân