Hà Nội – Thơ Vi Thái Ngọc

15/08/23 – 02:08

Tác giả Vi Thái Ngọc

 

HÀ NỘI

Hà Nội mơ màng trong phảng phất heo may
Ba Đình nắng vàng thu vang tiếng hát
“Tiến về Hà Nội”… giữa trời xanh bát ngát
“Thủ đô Hòa Bình” văn hiến mãi nghìn năm!

Thật nhẹ nhàng thôi… nơi ấy Bác đang nằm
Giấc ngủ thiên thu sau muôn vàn gian khổ
Người “Thuyền trưởng” lái con tàu Việt Nam qua bão tố…
Vẫn thong dong ngắm nhìn những bước cháu con đi…!

Hà Nội rộn ràng chợt lắng lại mỗi khi
Vang bài Quốc ca trên Quảng Trường hùng tráng
Cờ đỏ tung bay thế “Rồng lên” tỏa sáng…
Đất nước đẹp diệu kỳ cùng thế giới hôm nay!

Lời non sông còn vọng vang mạnh mẽ nơi này
“…Tôi nói đồng bào nghe rõ không…?” Ấm áp…!
“Tổ quốc Việt Nam là một…!”- Không thể khác
“Hà Nội trái tim hồng” trong hương cốm ngát thơm…!

Sóng Hồ Gươm chợt cũng nhẹ nhàng hơn
Cùng lắng nghe tiếng bước chân Trung đoàn Thủ đô về tiếp quản…
Cùng khắc ghi bên Đền Hùng lời Bác dặn…
Một tấc không dời đất Tổ đã dành cho!

Dẫu vẫn còn nhiều lắm những lắng lo
Còn đó đủ trông gai trước dặm trường đi tới.
Hãy cùng nhìn lên bầu trời cao vời vợi…
Đón ngọn gió Tràng An ngọt mát phía sông Hồng!

Trái tim đất nước mình tựa ánh hừng đông
Mở ra phía năm châu nụ cười chiến thắng
Biết khép đau thương để cùng nắm tay cố gắng
Và cùng ca vang về “Chủ nghĩa Anh hùng”..!

Đông Đô – Thăng Long – Hà Nội… sáng nghĩa trung
Ta tự hào hát lời yêu tha thiết
Từ giọng nói ngọt ngào mến thương bạn ơi có biết
Văn hiến Kinh Kỳ… thấm đẫm vạn đời sau…!

Đà Nẵng, 15/8/2023

P/s: Trong khí thế của mùa thu Cách mạng Tháng 8 giành thắng lợi.

Vi Thái Ngọc

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: