15/08/23 – 02:08

CẢM HỨNG GIAO MÙA
Cảm hứng giao mùa chạm ngõ thơ
Hàng cây bóng tỏa rợp đôi bờ
Trăng nằm sóng soải chao làn mộng
Gió thoảng êm đềm động cõi mơ
Vẫn trọn tình em từ thuở ấy
Còn vuông nghĩa bạn đến bây giờ
Đôi dòng nhớ lại miền thương cũ
Nhẹ nhõm tâm hồn bớt ngẩn ngơ.
02/8/2023
Nguyễn Trọng Tâm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân