16/08/23 – 08:08

THÀ NHƯ…
“Thà như” * thông đứng giữa trời
Thà như chiếc lá chơi vơi giữa dòng
Thà như cỏ dại trên đồng
Thà như gỗ đá lạnh lùng vô tri
Bận lòng mỗi bước chân đi
Nợ tình nặng gánh níu ghì đôi vai
Bên thương bên nhớ vì ai
Bên sầu bên khổ vì hai ngã đường
Thà như mây gió khói sương
Tan vào nắng sớm chẳng vương vấn gì!
(*) Mượn ý thơ của tác giả Nguyễn Công Trứ
Ng Văn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân