Tà áo dài  tôi yêu – Thơ Phan Kỷ Sửu

04/12/21 – 04:12

 

Tác giả: Phan Kỷ Sửu

PHAN KỶ SỬU

Hội viên: Hội Nhà Báo Việt Nam, Hội VHNT tỉnh Tây Ninh

Nguyên Phó Trưởng Phòng Văn nghệ Đài PTHT Tây Ninh.

Ngày xưa, áo trắng, xa rồi

Trắng mây đầu núi, phố vui bay về.

Tan trường chiều úa nắng hè

Theo sau  mà biết nói gì với em…

Áo dài bối rối nét duyên

Dễ thương sao! Một dáng huyền thướt tha !

Đường xa bóng nhỏ nghiêng nhòa

Đến giờ mà  chằng phôi pha bên lòng…

Một mình yêu rất lặng thầm

Đến khi cầm tấm thiệp hồng, buồn sao..!

Thế rồi, lâu  rất là lâu

Bổng dưng áo lại bay vào phố quen…

Ngỡ ngàng  đôi vạt  dịu mềm

Cuốn theo cã những lời tim nối vần..!

Biết bao kỹ niệm  ngày xanh

Tiếng ve, mùa phượng bâng khuâng gợi tình..

Áo ơi! Tôi cứ say nhìn

Cứ là mây trắng bồng bềnh  quanh tôi…!

PHAN KỶ SỬU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: