Vu lan nhớ mẹ – Thơ Trần Hữu Tâm

16/08/23 – 08:08

Tác giả Trần Hữu Tâm

 

VU LAN NHỚ MẸ

Dâng nén trầm hương kính mẹ yêu
Tảo tần nghèo khó biết bao nhiêu
Chiến tranh, chồng mất con thơ dại
Bươn chãi với đời cảnh hẳm hiu.

Nhớ lắm mẹ ơi những sớm chiều
Mẫu từ gương sáng quý mến yêu
Sóng xô chèo chống đầy cam khổ
Để cháu con nay hạnh phúc nhiều

Chắc chừ nơi ấy chốn cõi tiên
Các bậc tiền nhân với mẹ hiền
Mỉm cười thỏa mãn nhìn trần thế
Hậu duệ an lành sống bình yên.

Những chuyện người đi mãi nhắc hoài
Gia đình, hàng xóm  khắc gương soi
Dẫu đời lặn lội luôn tin tưởng
Chỉ lối đàn con gắng thi đua.

Mới đó giờ đây sắp mười thu
Mẹ thành người cổ khói sương mù
Theo Phật lãng du miền tiên cảnh
Phước lộc lưu truyền đẹp ngàn thu

Tâm khảm đôi dòng nhớ tri ân
Đêm trăng bừng sáng nhạc xa gần
Vu lan khắc dạ lời mẹ dạy
Thiện đức làm đầu sống nghĩa nhân…

Trần Hữu Tâm

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: