Tiếng thu – Thơ Trần Hữu Tâm

16/08/23 – 08:08

Tác giả Trần Hữu Tâm

 

TIẾNG THU

Thu đã về rồi em có hay
Nắng nhẹ trời thanh lá rơi đầy
Nhìn mây lơ lững lòng xao xuyến
Gợi nhớ bao điều say ngất say

Tảng sáng cành chao gió khẻ lay
Chim chuyền ríu rít hót mê say
Vài cô thôn nữ tung tăng bước
Thảm lụa xinh xinh dáng trang đài

Thu đã về rồi ta nhớ em
Mưa nhẹ khẽ rơi ướt đầu thềm
Đằng xa cánh phượng vài hoa muộn
Như nhắc thuở nào đêm trắng đêm

Hơi lạnh se se nhạc dế rên
Tắt đèn phố chợ tối ngoài hiên
Có anh hàng xóm hoài thao thức
Thơ viết nửa chừng chữa đặt tên

Thu đã về rồi anh nhớ em
Mơ trọn tình chung gối tay mềm
Bao chừ ai hỡi đường son bước
Trọn chữ duyên lành trong sóng êm

Quê người có thấu em hỡi em
Thu đến nôn nao liễu buông rèm
Bao đêm khó ngủ chờ tín nhắn
Mọi sự an bình rạng sáng thêm

Thu đã về rồi ta có em
Ngọt lành đất mẹ tóc vai mềm
Bến đổ cập thuyền hoa khoe sắc
Dệt bức tranh đời ta với em.

Trần Hữu Tâm

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: