16/08/23 – 09:08

MÙA VẮNG EM…!
Heo may cũng trở mình
Thu như vừa thức giấc
Giọt mưa ngâu lất phất
Gió xoa nhẹ… mơn man…
Sắc lá dần ngả vàng…
Đuổi nhau bay xào xạc
Đầm sen thêm xơ xác
Gục đầu giấu… tàn phai…
Mùa về… nỗi nhớ ai…
Ru mộng vàng… hưu hắt
Nghe giọt đời đắng ngắt
Lá như cũng thêm vàng…!
Phố nhỏ… bước lang thang
Đường chiều… thu vàng úa
Trút buồn nơi quán nhỏ…
Có gì đó mơ hồ…!
Mùa vắng em… ngây ngô
Cỏ mềm thêm khô héo
Những bước chân xiêu vẹo…
Hoàng hôn giấu sau lưng…!
Thùy Dương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân