16/08/23 – 09:08

NẾU VẮNG ANH…!
(Những khúc tự tình…)
Nếu vắng anh…
hoàng hôn đâu còn đẹp
Nếu vắng anh…
ai người chép tứ thơ
Nếu vắng anh…
đâu còn phút ngây ngô
Đứng hàng giờ…
chờ nhau nơi đầu phố…!
Khi vắng anh…
thu đâu còn đẹp nữa
Bầu trời xanh…
mây trắng cũng vu vơ…
Giọt mưa thu…
còn đâu đậu vào thơ…
Chiếc lá vàng ngẩn ngơ vô hồn quá…!
Nếu vắng anh…
ai chờ nhau nơi đầu ngõ
Con đường xa…
bờ vai nhỏ tựa vào đâu…
Khi đông về…
ai sưởi ấm đôi tay…
Cơn dông bão…
đôi vai gầy ai che chở…!
Nếu vắng anh…
lúc buồn ai chia sẻ
Buổi dạo chơi…
Còn ai sẽ chụp hinh…
Ly cà phê…
cũng đơn lẻ… thiếu anh…
Và tất cả…
sẽ trở thành vô nghĩa…!
Thùy Dương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)