16/08/23 – 10:08

THU NHỚ
Bên đường ngập lá vàng rơi
Miên man gió thổi ru hời dịu êm
Ơ kìa sợi nắng bên thềm
Mang theo nổi nhớ còn thêm gì nào
Mây hờn lơ lững trên cao
Chiều buông tím nhạt đưa vào bến mơ
Rong rêu sắc úa không ngờ
Mềm lòng héo rủ ngẩn ngơ giọt sầu
Bên ngoài lất phất mưa ngâu
Giăng màng trắng mõng trên cầu mĩa mai
Bóng người nghiêng đổ kéo dài
Tình yêu cũng đã nhạt phai má hường
Xa rồi còn mãi vấn vương
Đêm thu khắc khoải canh trường lệ sa
Ngưu Lang cách Dải Ngân Hà
Để cho Chức Nữ lân la đợi chờ.
Kiều Phạm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân