16/08/23 – 10:08

CÀ PHÊ QUÁN
Chiều nay nắng đẹp nhất vùng
Tôi cà phê đá uống cùng cỏ cây
Gió mời nõn lá phây phây
Ghép thành khung ảnh cũng ngay ngắn đời
Cà phê tay rót môi mời
Em cười khiến cả chân trời chao nghiêng
Vào đây dấu kín tình riêng
Ngày vui tiếp khách ba miền em anh
Có anh Tây trắng mắt xanh
Hỏi câu: “yêm có giá đành hay chưa?”
Lắng nghe chữ thiếu dấu thừa
Nên em cứ việc gật bừa cho ngoan
Lại còn anh chị Đài Loan
Cũng xì cũng ngậu oang oang quán chiều
Cà phê ngồi vẫy ghế xiêu
Tiếng Tầu lơ lớ cứ liều lĩnh ơi…
Riêng tôi một ghế đơn côi
Ngồi bên cây cỏ nói lời mướt xanh
Với chiều thu ngả nắng hanh
Cũng đầy đặn tách ngon lành cà phê!
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân