16/08/23 – 10:08

DÒNG SÔNG THƯƠNG NHỚ
Đêm… từng đêm ôi dòng sông thương nhớ
Đêm trắng đêm thao thức đếm canh dài
Đêm trắng đêm ta thương nhớ ai
Đêm không ngủ sợi tóc mai cũng bạc
Đêm lặng nghe từng giọt truyền nước biển
Đêm trắng đêm thao thức lo âu
Đêm trắng đêm ta đếm suốt canh thâu
Đêm chờ sáng nghe tinh cầu vụn vỡ
Đêm từng đêm mà ta cứ ngỡ
Mấy thu xa dồn lại một đêm dài
Đêm thu không ta cứ nhớ dáng ai
Từng chiếc lá cứ bay vèo qua ngõ
Đêm thu xưa khi mờ khi tỏ
Đêm thu nay lấp lánh ánh trăng thề
Ôi buồn thương sao quá tái tê
Đêm lặng lẽ một dòng sông thương nhớ
Đêm mưa thu giọt sầu rơi nặng nợ
Đêm chia hai trắng canh ta nhớ ai
Đêm tàn chưa sao ta nghe tàn phai
Đêm tí tách từng giọt sầu rơi rụng
Đêm từng đêm ơi… ơi dòng sông trôi
Đêm trông nhau đưa nhau qua đau thương
Đêm réo rắt mấy cung đàn theo nhau chảy
Đêm yêu nhau trôi theo dòng sông Tương…
16/8/2023
Tống Thu Ngân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân