16/08/23 – 03:08

TẢN MẠN MÙA THU VỀ
Thu sang lá chuyển sắc hồng
Gió se se lạnh, trời trong, nắng vàng
Sông đầy ắp nước mênh mang
Mơn man con sóng dềnh dang vỗ bờ.
Có gì mà cứ ngẩn ngơ
Mà hồn ngây ngất thẫn thờ thu sang
Phải mùi hoa sữa nồng nàn
Hay chùm hoa nắng lang thang trong chiều.
Thì thầm gió nói lời yêu
Để lòng dậy sóng nhớ chiều thu nao
Hoàng hôn tím, gió lao xao
Nụ hôn đầu với ngọt ngào hương yêu.
Thu về nhắc nhở bao điều
Công cha, nghĩa mẹ bao nhiêu ân tình
Cả đời cha mẹ hy sinh
Vu lan báo hiếu nghĩa tình mẹ cha.
16/8/2023
Phạm Hạnh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân