16/08/23 – 03:08

THU TRONG KỶ NIỆM
Thu sao nỡ DÌM câu thương nhớ
Hình như ĐÊM giấc trở không đầy
Uốn mình gọi gió TÌM mây
Thời gian ơi LẤY hao gầy đợi ai
Rồi ngày tháng AN bài số phận
Oi nồng tan sẽ vẫn LÀNH yên
Người xưa KHƠI lại dáng hiền
Gom TỪNG chút nắng còn nguyên sắc vàng
Khi KỶ vật còn đang gìn giữ
Ý NIỆM đầu mệt lử hồn côi
Ngày qua TRỐN lủi mất rồi
Ít nhiều thưa gửi giao bôi QUANH làng.
Êm đềm dạo qua con NGÕ vắng
Mảnh côi HỒN sao nặng tình anh
DÌM ĐÊM TÌM LẤY TRONG LÀNH
KHƠI TỪNG KỶ NIÊM TRỐN QUANH NGÕ HỒN!

Hoàng Ninh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân