Tôi viết về mẹ – Thơ Nguyễn Viết Xuân

16/08/23 – 04:08

Tác giả Nguyễn Viết Xuân

 

TÔI VIẾT VỀ MẸ…
(01/7 âm lịch)
  
… Một nắng hai sương dãi dầu mưa gió
  Nuôi cả đời người bằng những bước chân
  Mặc đẹp, ăn ngon mẹ chẳng có phần
  Lượm từng cắc… cuối chiều đông giá buốt…

  Dấu nỗi đau để đôi chân còn bước
 Cố gượng cười, để dấu nỗi sầu thương 
  Phố thênh thang, nhưng mẹ chẳng có đường*
  Lượm chút tình thương trên con hẻm vắng…

  Đường thì dài, mà bước chân mẹ ngắn
  Đo đếm cuộc đời bằng cả đôi chân
  Trời thì cao mà đất lại quá gần
  Lúc khốn khó mẹ kêu trời đâu thấu…

  Cái đói nghèo, ai khoe còn mẹ giấu
  Để những nụ cười cho những đứa con
  Con có ăn, con còn phải học hành
  Để có chữ mai đường đời còn bước…

  Lầm lũi chiều đông đôi chân mẹ bước
  Miệng đánh nhạc đời: Rau củ bán đây! 
  Con hẻm phố tôi chân mẹ in dầy
  Cái bóng liêu xiêu… như diều trước gió…

Tháng 7 Vu lan, 2023

Nguyễn Viết Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: