16/08/23 – 04:08

MỘT CHÚT MỘNG MƠ
Hoa phượng hồng che nắng vàng lối cũ
Bóng dừa xanh mát rượi lối đi về
Mùa Hạ ơi! Thương nhớ một vùng quê
Gửi ai đó đã rời xa trường cũ
Mây vẫn bay, cánh phượng rơi nơi đó
Chim vành khuyên lấp ló nghe ve sầu
Anh ở đây, em đang ở nơi đâu
Ve ngân nga nghe buồn rầu đến lạ
Anh vẫn biết mùa chia phôi là hạ
Mà đêm về lả chả giọt buồn rơi
Có giấc mơ nào rơi giữa bầu trời
Em chạy đến bên tôi buồn nức nở
Ta thả cho nhau buồn vui một thuở
Để gọi về thương nhớ của ngày mai
Để từ đây theo tháng rộng ngày dài
Ta mãi mãi là của nhau em nhé.
Nguyễn Nhân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân