Con đường tình – Thơ Ngô Thị Mai

17/08/23 – 08:08

Tác giả Ngô Thị Mai

 

CON ĐƯỜNG TÌNH

Ta quen nhau đã bao mùa phượng thắm
Mối tình đầu thật sâu đậm bồng phiêu
Đôi lúc giận hờn… xa vắng, thấy cô liêu
Nguyệt lão níu… cùng phiêu diêu giữa biển chiều hạ nắng.

Nắm chặt tay em trong đêm trăng thanh vắng
Xa lâu ngày nghe trĩu nặng tâm hồn
Miên man buồn… em thấy quá cô đơn
Thôi em nhé! Đừng hờn… mình đi tiếp.

Hứa sẽ bên nhau suốt trọn đời trọn kiếp
Con đường tình viết tiếp được thăng hoa
Mùa thu này ta dệt bản tình ca
Hẹn đông sang thăm nhà trầu cau hỏi

Mùa xuân về vui mừng thêm tuổi mới
Sính lễ sang, anh sẽ đón em về
Mình bên nhau trọn vẹn nghĩa phu thê
Gia đình nhỏ tràn trề niềm hạnh phúc.

Ảnh tác giả cung cấp

Ngô Thị Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: