17/08/23 – 08:08

CHO ANH GỌI TÊN EM CHIỀU MƯA
Chiều mưa buồn đến thế!
Cho anh gọi tên em chiều mưa
Chiều mưa ngàn đổ nước
Đại ngàn buồn bơ vơ…
Biên Cương mùa mưa gió
Lũ chuồn chuồn chốn mưa
Lá vàng trôi theo gió
Chiều Biên Cương thầm thì…
Gọi tên em ngày mưa
Em có còn trên bãi?
Hái cúc vàng đứng đợi
Chiều chớm thu Sông Hồng
Hoa sữa chờ đâm bông
Trắng xanh chiều Hà Nội
Đường xưa còn mưa lội
Chiều đẹp cơm nguội vàng
Chiều nay gọi tên em
Giữa rừng già mưa gội
Cơn mưa chiều đến vội
Chiều ngổn ngang mưa rừng…
Cho anh gọi tên em
Chiều mưa rừng biên giới
Gửi về em cuối bãi
Cơn mưa rừng thiết tha…
12/8/2023
Lê Hùng Lê Minh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân