17/08/23 – 09:08

NỬA VẦN THƠ
Đành khép lại bài thơ tình dang dở
Để từ đây không trăn trở suy tư
Cố quên hết ân tình từ dạo ấy
Không vấn vương bao cay đắng muộn phiền
Bởi thế trần nên lắm nỗi truân chuyên
Trả cho nhau nợ vay từ muôn kiếp
Đã biết thân là thuyền quyên phận bạc
Níu ghì chi cho phiền não thêm cao
Hãy xem như ta đã dứt nợ nhau
Từ đây sẽ không còn đi chung lối
Hai đường đời hai ngã rẽ chia đôi
Đường người đi có lắm kẻ chào mời
Đường ta về là một chốn yên an
Mong cuộc đời được vui vẻ thanh nhàn
Cho trọn kiếp!
Một đời hồng nhan phận bạc.
Ngày 17/8/2023
Nguyễn Hoàng Mai
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân