17/08/23 – 01:08

VU LAN BÁO HIẾU
Tháng Bảy Vu lan lại về
Xin cài lên ngực hoa hồng mẹ cha
Con nay đang ở phương xa
Nhưng con nhớ mẹ quê nhà yêu thương.
Con mong cho mẹ thật nhiều
Tăng cường tuổi thọ, rọng như biển hồ
Chúng con vui sướng vô cùng
Hoa hồng cài áo dâng trào niềm vui.
Con mong mẹ sống trăm năm
Đền ơn phụng dưỡng, tuổi già mẹ ơi!
Bao nhiêu ơn đức hoàng hà
Ơn cha nghĩa mẹ, thật là thiêng liêng…
Có duyên mẹ hiền tại thế
Xa quê nhà con lại nhớ song thân…
Vu lan thắp nén hương trầm
Con mong cho mẹ trăm phần bình an…
30/7/2022

Minh Anh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)