17/08/23 – 02:08

GIỌT LĂN TRÊN MÁ EM
Xưa em mười tám má đào
Để lòng anh thấy nôn nao bao ngày
Sớm thu anh quyết tỏ bày
Anh đã trao gởi tim này cho em
Thế rồi đặt cọc chốt xem
Đợi năm lành tốt cau têm với trầu
Hai họ vui đón đưa dâu
Từ ngày hôm ấy đêm thâu bên chồng
Bao năm ký không lên ơi
Cứ nho nhỏ mãi ngỡ ngàng ba mươi
Ngày dài vẩn hoài dòng đời
Chăm con yêu chồng nụ cười trên môi
Đôi khi nhễ nhã mồ hôi
Chàng ngỡ nước mắt lăn trôi má hồng
Em ơi giọt ấy mặn không
Anh cảm thương lắm bế bồng được chăng
Già rồi nhở té rơi răng
Thôi giờ ngồi xuống quạt mo chị Hằng!
Đêm thu cùng nhìn sao trời
Mình ơi em mãi bên người ngắm trăng!
17/8/2023
Võ Tất Thành
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)