18/08/23 – 07:08

ƠN DƯỠNG DỤC
(Tháng Bảy là tháng Vu lan báo hiếu)
MẸ người dưỡng dục chẳng nề công
MẸ sống chăm lo giống lạc hồng
MẸ tấm thân gầy trưa lặn lội
MẸ làn áo mỏng sớm chờ trông
MẸ hiền những buổi luôn đùa giỡn
MẸ dịu từng đêm vẫn bế bồng
MẸ dẫn đường hay và lẽ phải
MẸ người dưỡng dục chẳng nề công.

Nguyễn Danh Di
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân