18/08/23 – 09:08

MẸ
Mẹ tựa như là ánh nắng mai
Soi con suốt những chặng đường dài
Từ khi tuổi trẻ dư đầy sức
Đến lúc hơi tàn rũ nặng vai
Vẫn cứ đêm ngày lo lắng mãi
Còn luôn sớm tối bảo ban hoài
Thời gian biến chuyển mang nhiều thứ
Tóc bạc da mồi đủ vết chai.

Hoàng Bích Thị
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân