Ru tình – Thơ Vũ Thị Hoa

18/08/23 – 10:08

Tác giả Vũ Thị Hoa

 

RU TÌNH

Bóng hạ chiều nay bỗng nhạt nhòa
Phượng hồng rơi rụng lối ai qua?
Xa xa thu đến bên thềm vắng
Áo trắng em về bóng thướt tha
Thu biết tình ta mộng đã tàn
Anh về bên đó chẳng còn sang?
Tôi mang nỗi nhớ niềm trăn trở
Dang dở câu thề mảnh trăng quê
Thu về sống lại miền ký ức
Thao thức đêm trường ta với thu
Gió ru tình cũ trong đêm vắng
Lặng lẽ chôn vùi cõi thiên thu.

18/8/2023

Vũ Thị Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: