18/08/23 – 02:08

TRI KỶ
Cứ vậy nhé các nàng tiên yêu quý
Bộ tứ mình tri kỷ đến bách niên
Như ngày xưa nơi quê chốn mẹ hiền
Hồn nhiên nghịch hồn nhiên mà quậy phá
Như cây trái vạt lúa đồng xanh lá
Như dòng sông con cá lượn ao hồ
Mới hồi nào những cô bé ngây ngô
Nay mình đã đỉnh cao bờ dốc núi
Cứ vậy nhé mặc thời gian cát bụi
Dù cuộc đời lụi cụi những khó khăn
Bạn hiền ơi mặc gian khó nhọc nhằn
Cười lên nhé chẳng băn khoăn cuộc sống
Bốn đứa trẻ bốn cuộc đời biến động
Chẳng giống nhau nhưng sống rộng nghĩa tình
Bốn gương mặt bốn ngọn nến lung linh
Tỏa hương sắc giữa hành trình rộng bước
Yêu bạn lắm mặc phong ba nẻo ngược
Vẫn kiên cường như ngọn đuốc trong đêm
Thắp niềm tin xây cuộc sống êm đềm
Vẫn tỏa sáng dịu êm mà dung dị
Buôn Ma thuột đất Cao Nguyên nồng quý
Rộng vòng tay hoa thắm nhuỵ đón chào
Thắm tình hồng bè bạn đỗi thanh tao
Cười lên nhé mãi ngọt ngào tri kỷ.

Nguyễn Thị Thu Hằng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân